Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

TIỀN




Tiền là nước mắt, mồ hôi
Là xương, là máu của người đổ ra...
Tiền là nhân cách chính ta
Khôn ngoan là biết tiêu pha đồng tiền !


Tiền khôn kết được bạn hiền
Tiền dại chuốc lấy ưu phiền, tội danh
Đồng tiền rất bẩn, rất tanh
Là tiền móc túi dân lành mua...ngai !


Phố Quê 16/8/2014
THANH DẠ

4 nhận xét:

  1. Bài thơ anh viết giàu suy tư và có ý nghĩa xã hội thật sâu sắc! Mong đọc những thi phẩm của anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã đồng cảm . Chúc bạn vạn sự như ý !

      Xóa
  2. Nhiều thứ mua được bằng tiền
    Nhưng mua sao được bạn hiền mà mua?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mua đây phải hiểu là "MUA",là phải đi tìm (bằng phương tiện chạy dầu, hoặc xăng), nghĩa là cũng phải có tiền mua vé xe ! He He !

      Xóa