Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

44 NĂM...

VỢ CHỒNG THANH DẠ & GIA ĐÌNH CON GÁI CẢ

44 NĂM

CHUYỆN VỢ CHỒNG*

44 năm sống cùng nhau
Hai ta bạc cả mái đầu,mái đuôi
Bẩy lần chửa,đẻ nấng nuôi
Chỉ còn ba (đã thành người công dân)
Bốn cháu đi học chuyên cần
Thường về thăm hỏi,quây quần đông vui…

Trải bao cay đắng,ngọt bùi
Buồn xưa nay đã chôn vùi đáy sâu
Đời còn chưa hết lo âu
Hãy quên đi chút – cho đầu xanh ra
Cho đẹp đôi lúc tuổi già
Anh-Em xưng gọi như là đang xoan
Cuộc đời là cuộc liên hoan
Mâm cỗ nhỏ…Lời chào ngoan mới là !

Làng Hóp 9 tháng Giêng Qúy-tỵ
THANH DẠ
*tác giả cưới vợ ngày 06-4-1969

TẾT ĐÃ XA RỒI





TẾT ĐÃ XA RỒI

Tết đã xa rồi ; Người cũng xa
Ban thờ vơi bánh
                           Xuống màu hoa
Tình xuân bịn rịn mùi hương khói
Tiết hạ hồ mơ bóng nguyệt ngà
Lại cuốc,lại cày,chăm tưới bón
Say buôn,say bán,ngược xuôi qua
Vòng đời quanh quẹo xuân rồi tết
Sướng,khổ,vui,buồn... cũng tại ta !

Làng Hóp  09 tháng Giêng Qúy-tỵ
(18 tháng 02 năm 2013) Thanh Dạ

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

ĐỐI THÌ ĐỐI



 
ĐỐI CÙNG BÁC HỮU ĐOAN ĐÔNG TRIỀU

HỮU ĐOAN RA:
Chú Tỵ đào rắn,va nền đất rắn ; Rắn cũng đào !
THANH DẠ ĐỐI:
Anh Mùi bắt dê,gặp mụ máu dê ; Dê càng khoái !

Làng Hóp   13h15’  ngày 07 tháng Giêng Qúy tỵ (16 tháng 02 năm 2013)

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

ĐÂY LÀ THI SỸ ANH NGÔI

                







Đây là thi sỹ Anh Ngôi . Nửa đời chiến sỹ,nửa đời hâm hâm
Trong vườn có một cây Sâm . Bỏ quên không tưới - tưới nhầm cây Si !


DÌ TÔI





DÌ TÔI
( kính yêu tặng dì Nguyễn Thị Mát
Quốc tịch Anh – gốc Việt)

Dì tôi 81 tuổi rồi
Tết nào dì cũng mã hồi thăm quê
Nỗi lòng xa xứ giãi gi
Tình thương trải với bốn bề từ bi
Đồng tiền bát gạo cho đi
Cùng lời chia sẻ ;Nhận về niềm vui
Bao năm lang bạt xứ người
Nặng tình yêu với nụ cười trẻ trung
Nỗi niềm thăm thẳm vô cùng
Sáng từ biển rộng,trời trong,xuân thì
Thời gian và những bước đi
Con yêu dì,mãi khắc ghi trong lòng…

Làng Hóp  06 tháng Giêng Qúy tỵ
(15 tháng 02 năm 2013) Thanh Dạ

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

TẾT NÀY BIẾU MẸ...

TẾT NÀY BIẾU MẸ CÂN VÀNG . CỦA NHÀ "GIA BẢO" - CỬA HÀNG...ĐẬU XANH !

NHỚ PHỐ HÓP

GIỜI ƠI ! TA NHỚ PHỐ QUÊ
NHỚ VỀ THANH DẠ BỘN BỀ,MÊNH MÔNG
ĐƯỜNG VỀ  PHỐ HÓP NAM-HỒNG
MƯA XUÂN RẮC BỤI CHO LÒNG NHỚ NHAU