Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

NHỚ MÀU ÁO TÍM
(tưởng nhớ các nữ liệt sĩ tnxp)

Đã tím – lại còn tím than
Cho tôi nhớ mãi gian nan một thời
Pháo tôi chốt ở trên đồi
Em vào đắp ụ-hình-nôi che người
Mồ hôi thấm đẫm nụ cười
Và mầu áo cũng thêm tươi,thêm giòn…

Bom rơi…kẻ mất,người còn
Để màu áo nhuộm núi non…mỗi chiều !

phố hóp 08-12-2011 thanh dạ
XẾP NƯỚC,XẾP NHÀ
 (tự họa bài THAN CHỨC)

“Xếp Nước” về hưu hóa “Xếp Nhà”
Luôn mồm than thở với kêu ca
Rằng con cháu dốt,hư thân quá
Bởi tại ai đây? Tại các bà !*

Phố Hóp 08-12-2011 TD

*Con hư tại mẹ,cháu dong tại bà-thành ngữ vn thời pk

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

CHUYỆN XIN-CHO

Cái gì cũng phải đi xin
Xin gì cũng phải mất tiền,mất công
Vòng vèo nam-bắc-tây-đông
Muốn xin chữ ĐƯỢC; Mà không đâu còn !

làng hóp 06-12-2011 thanh dạ




BÊN SÔNG HOÀI CẢM
(thơ mời họa của Tạ-Anh-Ngôi)

Sông trăng lấp lóa ánh vàng phơi
Thao thiết,mênh mông chảy giữa đời
Bến cũ sân đong đầy lá rụng
Thuyền xưa lòng đựng đẫm trăng rơi
Chân cầu sóng vỗ lung linh nguyệt
Mặt nước mây in sóng sánh trời
Đêm vắng một mình ngồi ngắm cảnh
Trăng tàn,gió tạnh,nhớ chơi vơi !

Làng Hóp 06-12-2011 nguồn TD


RUNG RINH

Nghe em hát khúc dân ca
Tôi rung rinh...nỗi nhớ nhà,nhớ quê
Nhớ con sông , nhớ bờ đê
Nhớ người cắt cỏ làm “nghề” chăn trâu
Bây giờ người ở đẩu đâu
Để tôi tìm mãi trong câu “Người về…” !

langhop 06-12-2011 thanhda

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Có ai trở lại ngày xưa
Cho tôi gửi nắng,gửi mưa cho người
Gửi nước mắt,gửi nụ cười
Gửi bao kỷ niệm thắm tươi ngày nào...

 lànghóp 05-12-2011 TD

MẸ

Đăng ngày: 18:17 04-12-2011
Thư mục: Tổng hợp

Mẹ bán mặt cho đất
Và bán lưng cho trời
Nhặt về hạt thóc rơi
Nuôi con và nuôi cháu
giữ cho mình ít trấu
Sưởi đời qua mùa đông

Rồi một mai trên đồng
Đất trời như thiêu đốt
Đem sức tàn bán nốt
Cho vô cùng thời gian

Với niềm tin chứa chan
Cháu con mình sẽ khác !

(bài này Thanh Dạ tặng 2 bạn Minh Tư và Cẩm Tú ở xóm Tri Ân)