Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

NGÃU HỨNG THƠ MAI...


MAI...
 

 

Suốt đời em vẫn là Mai
Vàng hanh hy vọng...cho ai đợi chờ
Đi tìm mãi một áng thơ
Mà chưa viết trọn,bây giờ còn say

Bởi lòng nôn nóng hôm nay
Ngày mai sẽ tới,lại ngày mai sau...
Bông Mai Tứ Qúy thay màu
Xanh,vàng,đỏ,tím...cho nhàu lòng ai

Suốt đời em vẫn là Mai !...

Làng Hóp 11h15’ 14/9/2013 T.D

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

CƯỜI CƯỚI


CƯỚI CƯỜI

 

Thiên hạ tưng bừng chúng cưới nhau
Đứa thành CHÚ RỂ,đứa CÔ DÂU
Y như HOÀNG ĐẾ bên HOÀNG HẬU
Lãnh ÁN CHUNG THÂN sướng thế sao ? 

Làng Hóp  12-9-2013 T.D

TÌNH ANH EM







Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

BUỒN THU


BUỒN THU
Khai giảng, ô, khai trường, trời mưa
 Khai giảng, ô, khai trường, trời mưa

Khai giảng mưa đã quá trời
Trung Thu liệu có được chơi Trăng Vàng
Ta nghe thời tiết mơ màng
Bao giờ lại có huy hoàng Mùa Thu ?

Làng Hóp  11-9-2013 T.D

NHỮNG BỨC ẢNH THANH DẠ MỚI CÓ

VŨ TUYẾT MÂY & THANH DẠ

ĐÔI GÀ TRE

HOA MAI MUỘN

CON TRAI T.D

CHÁU TD

CHÁU NGOẠI T.D

CON GÁI LỚN T.D

CON GÁI NHỎ T.D

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB THƠ HẢI-DƯƠNG

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

TIẾNG THU

THƠ THANH DẠ . ẢNH ĐỘNG CỦA HOA-TRINH-NỮ 


tiếng thu

thu rừng lá lá phong rơi
thương con sóc nhỏ buồn chơi một mình
còn đâu thuở bóng với hình
còn đâu cái tính cái tình ngày xưa ?

phố hóp 07-8-2013 t.d

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

THƠ TRÊN TRANG CỦA BẠN (BÌNH ĐỊA MỘC TP HCM)

THƠ 30: CUỐI CÙNG!

(ảnh minh họa: nguồn internet)
cuối cùng
tôi nhận ra tôi
ơ thằng rách việc
đang ngồi làm thơ
ơ thằng nghèo xác nghèo xơ
ghé phiên chợ bán bâng quơ mỗi chiều
cuối cùng
chân bước liêu xiêu
kia con nghiện rượu
nưng niêu nụ cười
kìa thần dân tỉnh táo mời
ly hồng phúc chúc một thời cung nghinh
cuối cùng
tự thú bình minh
rằng đêm không ngủ
rập rình giấc mơ
rằng ngày hóa kẻ dại khờ
sau tàn lá thấp trộm bờ vai êm
cuối cùng
còn mỗi cái tên
vòng vo tam quốc
bỗng quên họ gì
gọi đời, đời ứ việc chi
gọi em, em mãi miết thì xa xanh
cuối cùng
lại đi lanh quanh
như chàng mất vợ
nhứ anh thất tình
thôi thì, xin chút lặng thinh
đem về mở cõi vô hình ghẹo trăng ...
Sài Gòn, thu 2013
Bình Địa Mộc