Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

NUY CẢM


NUY CẢM

Ngọc châu lăn lóc ngoài đồng
Người hoang phí thế cho lòng ai đau !

Làng Hóp 01-8-2013 T.D

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

CHÙM THƠ (2) TRONG TẬP "CÕI YÊU"













CÓ MỘT MÙA THU

Mấy ngàn năm đã có một mùa thu
Mây tổ quốc thôi mang màu ảm đạm
Cờ tổ quốc tô son trời tháng tám
Ánh sao vàng lấp lánh với sao đêm

Mùa thu này sinh ra anh ra em
Em tên Hạnh và anh tên Phúc
Mỗi độ thu về - mỗi lần chung đúc
Ta mơ thành bông cúc của mùa thu

Từ đó mùa thu đã hóa khúc ru
Chúng mình hát,cháu con mình vẫn hát
Về một mùa thu lá vàng gieo hạt
Cho muôn đời gió mát với trăng trong !...

Làng Hóp  8 – 2001 T.D




LÊN YÊN TỬ

Bỏ lại chiếc ngai vàng quyền lực
Người tìm lên Yên Tử để tu hành
Giữa chon von sương khói với trời xanh
Người tìm thấy cái gì nơi cao ấy

800 năm – người đời sau vẫn vậy
Tìm theo người để thấy cõi hư vô
Chốn cao xanh…tất cả chỉ mơ hồ
Là nơi đến của kiếp người muôn thuở ?

Cái đỉnh cao của vững bền là đổ vỡ
Là tái sinh trong sự luân hồi
Sắc sắc không không lở lở bồi bồi
Cái giây phút bình yên là hữu hạn !...

Làng Hóp 10h25’ 02-3-2012 (10/02/NT) TD

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

LỜI TUYÊN THỆ TRƯỚC VONG LINH LIỆT SỸ








 

Giặc ngoại xâm,người đã đuổi xong rồi
người quá mệt,hãy về đây yên nghỉ
Lũ chúng tôi và cháu con,hậu duệ
sẽ thay người đuổi nốt giặc nội xâm !

Làng Hóp tối 26-7-2013 THANH DẠ & mọi người dự lễ TRI ÂN LIỆT SỸ

NỖI NIỀM THÁNG BẨY


CỔNG NGHĨA TRANG XÃ NAM-HỒNG

DANH SÁCH CÁC BÀ MẸ VIỆT-NAM ANH HÙNG & LIỆT SỸ CHỐNG PHÁP

DANH SÁCH CÁC LIỆT SĨ CHỐNG MỸ

 PHẦN MỘ EM TÔI - LIỆT SĨ NGUYỄN DUY THÍNH
TU BỔ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ xã NAM-HỒNG

CHÙA HÓP-NƠI VẪN TỤNG KINH CHIÊU HỒN LIỆT SĨ


Ngâu sớm





Đêm lạnh se se mùa ngả thu
Mưa ngâu sùi sụt khóc mau thưa
Rơi buồn ả Chức đang Ngân Hán
Đưa tiễn chàng Ngưu sắp cách bờ.
 
Đỗ Đình Tuân-Chí Linh

THÁNG BẨY TA,THÁNG BẨY TÂY
ĐỀU LÀ THÁNG CỦA NHỮNG NGÀY NHỚ,THƯƠNG !

Thanh Dạ Làng Hóp 26-7-2013