T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
CÂU ĐỐI SỐ 3
(gửi ông Đ.Đ.T)
-Câu xuất đối của ông:
Tết túng tiền tiêu tìm táo tác
-Câu đối của tôi:
Xóm sâu sân sỏi xéo xôn xao
Phố Hóp 9h45’ 13-12-2011 T.D
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
BÊN KIA,BÊN NÀY
Bên kia là đất Ninh Minh
Bên này Móng Cái,vốn tình vùng biên
Núi sông xưa vẫn nối liền
Sao nhìn thấy cảnh nhãn tiền như chia ?...
Móng Cái 11-12-2011 thanh dạ
THƠ BÊN CỬA KHẨU
Biên giới là đây – cột mốc đây
Em còn lo sợ đất lung lay
Con sông vẫn chảy thời gian cũ
Thấy cứ hao hao mặt nước gầy !
cửa khẩu Móng-cái 11-12-2011.
Lại gửi Đỗ Đình Tuân (câu đối thứ 02)
Câu xuất:
-Tết túng tiền tiêu tìm tớn tác (Đỗ Đình Tuân)
Câu đối:
-Tuân thèm Thu thích,tính tình tang... (Thanh Dạ )
Phố Hóp 12h30’ 12-12-2011 TD
CÂU ĐỐI
(gửi Đỗ Đình Tuân)
Câu xuất:
-Tết túng tiền tiêu tìm tớn tác (Đỗ Đình Tuân)
Câu đối:
-Xuân xin xá xíu xực xả xui (Thạnh Dạ)
Phố Hóp 12-12-2011 TD
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
HUYỀN THOẠI MÙA ĐÔNG
Mặt trời giận đất,đi xa
Gửi về cái lạnh cháy da,cháy lòng
Em làm Hạ chuyển sang Đông
Khi Anh vồn vã; Em không nói gì !
Phố Hóp 02h30’ 09-12-2011 TD
BÉO,GẦY CÃI CỌ
( nhờ thày Đỗ Tuân phân xử)
Anh Béo mắng anh Gầy:
- Tại mày,tao hóa béo
Anh Gầy bèn chu chéo:
-Mày béo nên tao gầy…
Cứ cãi nhau suốt ngày
Không có thầy phân xử
Lại có câu ngạn-ngữ:
Sinh con rồi sinh cha…*
*sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà,rồi mới sinh ông
Phố Hóp 0h45’ 9-12-2011 T.D
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)