Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

ĐÙA BÁC ĐỖ ĐÌNH TUÂN
  (gửi tác giả bài thơ Tứ tuyệt vòng tròn)

Ai làm Tứ-tuyệt-vòng-tròn
Xem chóng cả mặt chẳng còn biết chi
Hãy làm Tứ-tuyệt-thẳng đi
Như thày-Tuân-khọm ngồi Ỳ-Hà-Ma
Vợ thì đùn đít lấy đà
Cho xe lên dốc để mà tập phi
Để xe đắp chiếu làm gì
Nó buồn,nó tịt BUZI là phiền !

Phố Hóp 11-11-2011 thanh dạ

phụ chép bài tứ tuyệt vòng tròn :

          Con tặng YAHAMA




Tuổi cha già con tặng ya…
Con tặng ya…đỡ sức ta
Đỡ sức ta đường xa khỏi mệt
Đường xa khỏi mệt tuổi cha già.

7/11/2011
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét