Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

PHONG LAN


PHONG LAN



Lưng trời
Sáng những dò lan

Xanh tươi
Rực rỡ
Nồng nàn hương say

Mắt đời
Như dại
Như ngây

Hay đâu
Lan sống
Nhờ Cây-Cội-Gìa !

Làng Hóp
14-4-2013 T.D
(tái bản)

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

ĐỪNG NGỒI TỌA LẠC TRÊN NGAI


Đảng ta là ĐẢNG CẦM QUYỀN
Cầm ĐẤT,cầm NƯỚC,cầm TIỀN của dân
Phải dùng vào chỗ nào cần
Cho Nhà,cho Nước thanh tân mỗi ngày

Đảng nói,Đảng phải làm ngay
Con MẮT PHẢI SÁNG,cánh TAY PHẢI DÀI
ĐỪNG NGỒI TỌA LẠC TRÊN NGAI
ĐỂ CHO MỘT LŨ LẠC LOÀI HIẾP DÂN !

Làng Hóp 02-4-2013  T.D

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

CƯỜI KHÌ



CƯỜI KHÌ


Nồi canh có rất nhiều sâu
Đổ bỏ thì tiếc,ăn vào thì nguy
Cậy mình có kính hiển vi
Soi lui,soi tới;Cười khì:"Không sâu"!

Làng Hóp  31-3-2013 T.D

LẠI CHUYỆN TẮC ĐƯỜNG



LẠI CHUYỆN TẮC ĐƯỜNG

 

Ở đâu cũng thấy tắc đường
Muốn nhanh-phạm luật-mà thương cho đời

Nhiều người một hướng đến nơi…
Thì đường phải rộng (hoặc cơi nhiều đường)

Đã sinh ra sự giao thương
Phải sinh ra những con đường để đi

Đường phải rộng,phải nhiều chi
Đường Trường Sơn…có mấy khi tắc đường ?!

Làng Hóp  08-4-2013   T.D

SÓNG...



SÓNG
(tặng S.T & T.A.N)
Có Sóng nào như sóng ấy không
Dội từ trên xuống, lộn lòng vòng
Bao anh chết đuối trong làn ấy
"MẮT CÁ"cồn lên tới BẾN MÔNG !
Làng Hóp  8-4-2013  T.D

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

NỖI NHỚ...


NỖI NHỚ ...
(gửi người cũ T.TH.Y.M)

 

Vẫn nhớ ngày xưa - mãi nhớ người
Nhớ hàm răng khểnh,nét duyên tươi
Nhớ nhau nỗi nhớ trời yêu biển
Biển nhớ mong trời - sóng khó nguôi !

Làng Hóp 04-4-2013
(24/hai/Qúy Tỵ) THANH DẠ

TẮC ĐƯỜNG !


Ở ĐÂU CŨNG THẤY TẮC ĐƯỜNG . THI NHAU PHẠM LUẬT...MÀ THƯƠNG CHO ĐỜI . 


BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI . SAO KHÔNG MỞ LỐI CHO NGƯỜI THOÁT NHANH ?