Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

XƯỚNG HỌA THƠ LỤC BÁT


Khó viết thơ tình




Lâu nay khó viết thơ tình
Tại thương nhớ ít hay mình hết xuân ?
Từng yêu vật vã mấy lần
Người xa cũng đã đôi vần... xót xa...
Người thành “vợ quái” trong nhà
Sớm lườm tối nguýt như là đối phương
Trước nồi không giám tranh cường
Bởi chưng miếng cháy khúc xương cũng giằng
May mình đã rụng hết răng
Chứ không nhất định cũng giằng lấy nhai !
19/9/2012
Đỗ Đình Tuân


CÓ TỘI VỚI TÌNH
(họa bài “Khó viết thơ tình” của Đỗ Đình Tuân)

Tôi thành có tội với tình
Với các cô,với cả mình,với xuân
Tôi yêu chưa đến một lần
Mẹ cha nhờ MỐI đánh vần rất xa
Tự dưng em hóa người nhà
Yêu tôi tha thiết như là …đơn phương
Tôi thì sức khỏe khang cường
Như bánh đúc nát không xương,chẳng giằng
Đêm ngày không biết mần răng
Thấy em ăn CHẢ thì giằng lại…nhai !

Làng Hóp 18h kém 15’  27-9-2012  T.D



Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

MỪNG CHÁU ĐÍCH-TÔN CỦA BẠN







 MỪNG CHÁU MINH HIỂN*
(cháu đích-tôn của ông bạn Đỗ Mỗ)

Hiển vinh một cách rõ ràng
Không thèm chạy chọt,không màng xin cho
Gì bằng cái "mậm gừng" to
Vừa mới ra lò đã được Đích-tôn !

Làng Hóp 21h45'  24-9-2012  T.D
*Minh Hiển = Hiển vinh rất rõ ràng















9




CƯỜI MỘT TẸO


 NGƯỜI RẰNG HAI QUẢ THÁP ĐÔI
Ở ĐÂU CŨNG CÓ ,  MÀ TÔI CHƯA TƯỜNG !

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

CHIA LO CÙNG BẠN



 

 CHIA …LO 

(tặng nhà thơ Tạ Anh Ngôi nhân ngày có LAPTOP)

Lo cùng bạn Tạ Anh Ngôi

Có Laptop rồi sẽ mải In-tơ 

Có người thêm nỗi bơ vơ

Thêm ghen,thêm khổ,thêm ngờ...Anh Ngôi!

Làng Hóp 10h50  ngày 23-9-2012  T.D

ĐỌC "CỔ HỌC TINH HOA" CẢM TÁC





ĐỌC “CỔ HỌC TINH HOA” 
CẢM TÁC

Ba đời chết vì hổ dữ . 
Vẫn không bỏ đất ra đi .
Chỉ vì một lẽ đơn giản .
Quan lại nơi này tốt ghê !
 
Quan tham ác hơn hổ dữ .
Ruộng nương,sông suối khô cằn . 
Dân tình đói cơm,khát chữ.
Sống được là điều khó khăn !

Làng Hóp 0h40’ 23-9-2012 T.D

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

TIN SỐT DẺO CỦA TRI-ÂN-CUỘC-ĐỜI


LỄ BÀN GIAO MÁY TÍNH CHO THÀNH VIÊN XÓM TRI-ÂN

Đúng 11h00’ ngày  22-9-2012 NGUYỄN KHẮC NGUYỆT thay mặt BAN QUẢN TRỊ  blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI đã bay từ thủ đô Hà-nội về Nam Sách Hải Dương, cùng Đỗ Đình Tuân và Thanh Dạ đến tận nhà Nhà Thơ Tạ Anh Ngôi trang bị 01 máy tính sách tay .Để ghi nhận thành tích mà nhà thơ Tạ Anh Ngôi đã đóng góp cho BLOG TRIANCUOCĐOI trong thời gian qua với gần 300 bài viết có chất lượng tốt,phục vụ cho đời sống tâm hồn của XÓM nói riêng và XÃ HỘI nói chung . Ban Quản Trị mong nhà thơ Tạ Anh Ngôi luôn mạnh khỏe và sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị Nhân Văn nhiều hơn và cao hơn nữa .Nhà thơ Tạ Anh Ngôi đã chân thành cảm ơn chương trình 1044 và hứa sẽ đóng góp hết lòng hết sức để TRI ÂN CUỘC ĐỜI là tiếng nói chung của tất cả mọi người ! Sau đây là vài hình ảnh LỄ BÀN GIAO phương tiện tác nghiệp của BQT BLOG  TRIANCUOCDOI cho nhà thơ Tạ Anh Ngôi :
TẠ ANH NGÔI & ĐỖ ĐÌNH TUÂN
TRAO NHẬN MÁY VI TÍNH
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
TRUYỀN CẢM HỨNG MỌI MẶT
CON TRAI TRƯỞNG NHÀ THƠ TẠ ANH NGÔI CẢM ƠN & CHÚC SỨC KHỎE CÁC BẠN CỦA BỐ

















NHÀ THƠ TẠ ANH NGÔI VÀ CÁC BẠN THƠ




Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

THƠ CỦA BẠN THƠ




THƠ CỦA BẠN THƠ : ĐÀO THANH CHƯƠNG ( TỈNH  ĐỒNG -NAI )

LGT : Đào Thanh Chương và tôi cùng làm việc với nhau ở HỘI VHNT ĐỒNG NAI  từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước . Tôi làm THƯ KÝ TÒA SOẠN BÁO VNĐN ; Còn ĐTC là HỘI VIÊN BAN THƠ kiêm NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY CHỮ .Lúc ấy,công việc chính là đánh máy .Ngoài ra,rỗi rãi Chương cũng sáng tác “chơi chơi”.Nhưng,những sáng tác của Chương,qua tay biên tập của tôi trình TỔNG BIÊN TẬP HOÀNG-VĂN-BỔN,thì đều được TỔNG BIÊN TẬP phê “được đấy – DUYỆT !”…Bây giờ Chương không còn làm ở cơ quan Hội VHNT Đồng-Nai nữa .Hiện đang giữ chức THƯỜNG TRỰC GIA ĐÌNH với công việc ĐUỔI GÀ CHO VỢ + LÚC RẢNH RANG thì viết “chơi chơi” xì hơi,xả TRÉT ,gửi bạn bè giao lưu trên mạng.Chính nhờ vậy mà Chương tìm thấy tôi & tôi tìm thấy Chương sau gần 30 năm xa cách (từ 1984) .Nhân đây xin có lời CÁM ƠN NHÀ MẠNG & đồng thời giới thiệu với bà con lối xóm một THI PHẨM MỚI của bạn tôi .Đây là một thi phẩm RẤT THƠ , bởi nó RẤT TƠ LƠ MƠ – thực thực,ảo ảo như TIA NẮNG TRỜI – trông thấy đấy mà không cầm nắm được:Đào Thanh Chương NHỚ VÀ QUÊN


 


Đào Thanh Chương


NHỚ VÀ QUÊN



Những gì quên anh cũng đã quên rồi
Những gì nhớ anh không còn nhớ nữa
Ngày đã qua là một ngày đã cũ
Nhớ và quên chưa từng có bao giờ

Anh bỏ ngoài phía cửa những câu thơ
Thả  theo gió, theo mây mù xa lắc
Tình là mơ nên cũng không là thực
Cây đâu tròn bóng nắng đang trưa.

Thôi anh về xin lại một giấc xưa
Để hết nhớ, hết thương và chờ đợi
Những lá cỏ tương tư, mây và khói
Theo sóng đời con nước sẽ trôi đi

Nhớ và quên rồi cũng chẳng làm gì
Lanh lảnh tiếng chim di chiều khô khốc
Trăng và gió nửa hồn người riêng chiếc
Có một trời dần đã khuất xa xôi

Những gì quên anh cũng đã quên rồi
Những gì nhớ anh không còn nhớ nữa
Một cuộc tình đã tan, một cuộc đời đã cũ
Có nghĩa gì khi anh nhớ và quên…

Đ.T.C