Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

CHÚC LẠI MỘT CÂU



CHÚC LẠI




Tết về rộn rã chúc nhau
                          Tôi xin chúc lại một câu như vầy :
                               Cuộc đời muối mặn,gừng cay
                          Nụ cười
                                       ai cũng
                                                   mỗi ngày
                                                              nhiều hơn !
Làng Hóp 31/12/2013 T.D

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

BÀI HAY TRÊN TRANG CỦA BẠN



XƯỚNG HỌA
Nga Trần Tuyết & Dieu Nguyen Thanh


KHỎI CÔ LIÊU …

Xin người một lối tỏ niềm yêu
Đó lại hân hoan chẳng ít nhiều

Giữ được tim hồng se nẻo ái
Trao rồi mắt biếc dệt đường xiêu
Mưa về nguyệt quế tràn kiêu hãnh
Bão đến nhành lan khép mỹ miều
Gió nổi phong ba nào đoán được !?
Thương dầy thoát khỏi phận cô liêu


Nga Trần Tuyết__28.12.2013

_____________________

Chớ buồn hiu


Lâu rồi nhớ lại vẫn còn yêu
Thuở trước mình thương đã thật nhiều
Cận chỉ cùng lo bền nghĩa thắm
Xa rồi lại muốn vững lòng xiêu
Cầu cho giữ vẹn đường hương sắc
Được thể gìn nguyên nét diễm kiều
Dẫu phải muôn trùng xa cách biệt
Hương tình mãi đậm chớ buồn hiu.


29-12-2013 Dieu Nguyen Thanh
Họa ý bài KHỎI CÔ LIÊU của
Nga Trần Tuyết

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

CỎ DẠI




EM Ở NƠI NÀO LẠC TỚI ĐÂY  . TRẮNG TRONG ,KIỀU DIỄM,VẺ THƠ NGÂY . GIỮA MIỀN HOANG DÃ VÀ YÊN TĨNH . ĐÃ NỔI TRONG TA TRẬN BÃO DÂY !

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

SUY TƯ NGÀY TẾT


SUY TƯ NGÀY TẾT


Tết về,thêm tuổi,thêm già
Thêm lo,thêm bấn...sao ta vẫn mừng


Đâu vì tết lắm bánh chưng
Mà vì lũ trẻ tưng bừng về thăm !...

Làng Hóp ngày giáp tết
(27/12/2013) T.DẠ

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

THƠ TRÊN TRANG CỦA BẠN (LÊ KHÁNH MAI)

NHÀ THƠ NỮ BỨT PHÁ
LÊ KHÁNH MAI

Người khuyên thơ nên bám vào đời sống
bạn chê thơ ta cũ rồi
ta cũng chán điệu thơ đều chằn chặn, hiền lành, ướt đẫm
vang tự hồn sâu phải sống khác thôi
không sống khác không thể nào viết được

Mơ hồ tiếng gọi phía chân trời
nhưng tiếng gọi từ máu là rất thực

Gom từng đồng còm nhuận bút ta đi hoang
vừa khỏi nhà đã thân gái dặm trường
đi đâu, về đâu?
chợt nhận ra mình chưa bao giờ định trước
bạn gái làm thơ đôi người thân thiết
điện thoại, thư từ chẳng vợi khát khao
bạn có giống ta - đời trôi chảy
mái nhà yên - vợ chồng, con cái
một việc làm - số phận đóng đinh
vài gương mặt thân sơ ngày nào cũng gặp
thuộc từng nếp hằn mi mắt
nhàm quen cử chỉ, dáng hình

Gặp bạn ta suýt khóc
bạn ở nhà thuê hết cả lương
ngày ngày cày trên trang báo
câu thơ yểu mệnh đêm trường
một kiếp tình chỉ toàn mây với gió

Bạn cùng ta "bứt phá"
lang thang quên mình là đàn bà
sông đấy - như ta lững lờ
cây kia - giống mình tù hãm
bao đền đài thơ sừng sững
ta gieo xác chữ, ích gì?

Về nhà
con vui thoát việc bếp núc
mắt ai ngun ngún buồn
ta ru bình yên ngày thường
oan nghiệt phận thơ tiếng kêu máu vỡ

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

VÀI HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI 8 HỘI VHNT HẢI-DƯƠNG - NHIỆM KỲ 2013 - 2018



TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH ĐƯỢC GIẢI VỪA QUA

TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH ĐƯỢC GIẢI VỪA QUA

TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH ĐƯỢC GIẢI

THANH DẠ VỚI KHẨU HIỆU CỦA ĐẠI HỘI


THANH DẠ VỚI KIẾN TRÚC SƯ HỌC-NGHI

THANH DẠ VỚI NHÀ VĂN ĐINH-QUANG-TỐN

THANH DẠ VỚI TIẾN SỸ SÂN-KHẤU TRẦN-ĐÌNH-NGÔN (BẠN ĐỒNG MÔN)


NHÀ BÁO HÀ-TRỌNG-ĐẠM

THANH DẠ VỚI NHÀ VĂN VŨ-TUYẾT-MÂY

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
NGUYỄN-THỊ-VIỆT-NGA(NGƯỜI MẶC ÁO ĐEN) ĐÃ TRÚNG CỬ CHỨC CHỦ-TỊCH HỘI






Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

ĐÓN BẠN VỀ HƯU


MỪNG BẠN VỀ HƯU
(tặng thày Nguyễn Duy Cộng
nhân ngày lễ nhận QĐ nghỉ hưu
theo chế độ)
GIÁM ĐỐC SỞ GD TẶNG HOA & CÁM ƠN VỀ 33 NĂM CỐNG HIẾN



HỘI ĐỒNG GD NHÀ TRƯỜNG & CÁC ĐẠI BIỂU




ĐƯƠNG KIM HIỆU TRƯỞNG TRẦN-KHOA TẶNG HOA


CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG TẶNG HOA

CÁC HIỆU TRƯỞNG TIỀN NHIỆM TẶNG HOA

ĐẠI DIỆN HỘI PHHS TẶNG HOA

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TẶNG HOA








HS TẶNG HOA


HS CŨ HIỆN LÀ ĐỒNG NGHIỆP TẶNG HOA


NÂNG CHÉN CHÚC MỪNG SỨC KHỎE
 
 Về hưu còn khỏe là may
Bùi ngùi,lưu luyến chia tay bạn bầu
Hôm nay và những ngày sau
Vui,buồn còn nhớ đến nhau là mừng !

Trường THPT MẠC ĐĨNH CHI 24/12/2013 T.D