![]() |
| HOA HỢP HOAN |
Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013
BÁC VỀ...
BÁC VỀ HIỆP LỰC
Bác về Hiệp Lực – Ninh Giang
giữa ngày nước lụt mênh mang trắng đồng
Bác cùng guồng với nhà nông
Nỗi lo đói kém theo dòng vơi đi...!
Kể từ ngày ấy – Bác về
Không còn mùa thối,chiêm khê não nùng
Lúa khoai xanh tốt
trùng trùng
Ngỡ tình của Bác mãi cùng Ninh Giang !
Làng Hóp 5-2002 T.D
Làng Hóp 5-2002 T.D
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
KỶ NIỆM 123 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
thanh dạ
BÀI HỌC LÀM NGƯỜI
(SỐNG,CHIẾN ĐẤU ,LAO ĐỘNG,HỌC TẬP
THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI !)
Chẳng bao giờ Người lên giọng
dậy ai
Cuộc đời Bác đã thành bài học
Bài học lớn quý hơn vàng hơn
ngọc
Bài học làm
người-yêu-nước-thương-dân
Người không hề có ham muốn cá
nhân
Bao trí lực đều hướng về dân tộc
Sống giản dị ,cần lao và chân
mộc
Tự sánh mình với các chị lao
công
Đức độ cao vời ,trí tuệ mênh
mông
Mà gần gũi như trong nhà trong
họ
Dù ở xa vẫn thấy Người rất rõ
Bởi gương Người sáng tỏ đất trời
nam
Trầm tích sâu xa trong mỗi việc
làm
Mỗi suy nghĩ ,mỗi hành vi ứng xử
Đều thấy sáng ngời lên nghĩa chữ
Chữ CHÍ CÔNG và chữ QUÊN MÌNH
Tấm gương Người rạng rỡ đức hi
sinh
Vì đất nước và vì dân tộc
Tận tụy hết mình làm
người-công-bộc
Thật trung thành,chung thủy với
nhân dân
Làng
Hóp 5-2011
BLOG :NGUYENTHANHDA.BLOGSPOT.COM.VN
Email : thanhda_langhop@yahoo.com.vn
Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013
HOÀNG ĐẾ Ở TRUỒNG
Ô ! HOÀNG ĐẾ Ở TRUỒNG !
(nhân đọc lại truyện Bộ Quần Aó Của Hoàng Đế)

“Ô ! Hoàng Đế ở truồng ?!”
Câu nhận xét “ngoài luồng”
Của trẻ
Nói lên Sự Thật Trần Truồng
Nếu chúng bị đem chôn
Thì
Hoàng đế chỉ là Đồ Ưa Nịnh
Ưa giả dối
Thích nghe lời Sàm Phỉnh
Lộ nguyên hình Hôn Quân !
Làng Hóp 14-5-2013 thanh dạ
Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013
NGHĨ
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
HỒNG NHAN TRI KỶ Ở ĐÂU TA ?
HỒNG NHAN TRI KỶ
Ở ĐÂU TA ?
(gửi tặng Anh Ngôi & Đ.Đ.T)
Hồng nhan tri kỷ ở đâu ta ?
Tìm mãi mà không thấy có nhà
Trên mạng rất nhiều;Nhưng chửa rõ
Hồng nhan tri kỷ giống như ma?!
Làng Hóp 12-5-2013 Thanh Dạ
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
CON VỀ GẶP BÁC XUÂN NAY
CON VỀ GẶP BÁC XUÂN NAY
Qúy Tỵ xuân nay về gặp Bác
Con cùng lũ trẻ khóc trong Lăng
Tóc Người như thể càng thêm bạc
Hồn chửa an nhiên cõi vĩnh hằng ?
Vườn Bác vẫn muôn hoa nở rộ
Đoàn người viếng Bác vẫn thêm đông
Trời xanh,mây trắng,cờ thêm đỏ
Sao vẫn buồn vương tận đáy lòng ?!
Hà Nội
Xuân Qúy Tỵ 2013
THANH DẠ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

