Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

GỬI LIÊN HIỆP QUỐC




 


GỬI  LIÊN-HIỆP-QUỐC
(kỳ họp thứ 67)

Đất động,trời rung ,sóng biển trào
Con người xung sát máu phun cao
Hòa bình,hạnh phúc treo đầu tóc
Nhân loại sang ngày tận số sao ???

Làng Hóp   01-10-2012   T.D

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI




 


NHẮN NGƯỜI THẤP TUỔI
(Nhân ngày Người Cao Tuổi 01-10-2012)

Tuổi cao có thể vẫn buồn
Nếu không có cháu,có con trưởng thành
Nếu không có chút công danh
Không tiền tiết kiệm để dành phòng khi...

Tuổi cao còn có vui gì
Khi đang xuân trẻ tính đi là vừa !

Làng Hóp  01-10-2012 T.D

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

TIN CÔN-SƠN ĐÊM TRUNG THU 2012

Nhân đi dự ĐÊM THƠ CÔN-SƠN,chiều ngày 30-9-2012 (tức RẰM THÁNG TÁM năm NHÂM THÌN 2012 ) Thanh Dạ & Tạ Anh Ngôi đã ghé thăm ông bà HỘI VIÊN xóm TRI-ÂN Đỗ Đình Tuân – Song Thu .Hai ông bà rất vui khi thấy chúng tôi “bất ngờ” tới thăm . Rồi vui mừng cho biết ,hôm nay cũng đã có nhiều BẠN THƠ VĂN đến thăm,như nhà thơ PHẠM CÔNG TRỢ , nhà thơ KHÚC HÀ LINH ,nhà kiến trúc HỌC NGHI…nhân dịp về dự đêm thơ ở Côn-Sơn .Đồng thời cũng khoe  rằng mới thu hoạch mùa VỪNG (tiếng miền Nam là MÈ bội thu – chừng mấy  MẸT ) .Chúng tôi đã được mời bữa cơm “CÂY NHÀ ,LÁ VƯỜN” . Cụ thể : Canh chua Dọc Mùng nấu Cá , Dưa cải chấm mắm ớt, Vịt quay lá Móc Mật (lấy ở vườn Sao-Đỏ), Chả thịt Lợn (heo)…và RƯỢU THUỐC BỔ . Cuối bữa là món NƯỚC QUÉO NGÂM ĐƯỜNG ! Ngoài ra còn món không thể thiếu là món THƠ TƯƠI ăn kèm trong suốt bữa . Khi chia tay đi HỘI ,ông bà THU-TUÂN còn hẹn quay lại đãi BỮA NGỦ tại KHÁCH SẠN NGÀN SAO của gia đình . (Rất tiếc chúng tôi không XIN PHÉP VỢ trước nên không dám quay lại để “ăn”món này ) . Sau đây là một vài hình ảnh ghi vội trong chuyến “DU HÀNH” của chúng tôi :


HAI NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC ĐỖ-ĐÌNH-TUÂN & VŨ-SONG-THU


TS SÂN KHẤU TRẦN-ĐÌNH-NGÔN & THẠC SĨ VĂN CHƯƠNG HẢI-VÂN
KHUNG CẢNH ĐÊM THƠ CÔN-SƠN 30-9-2012
NGHỆ SỸ CHÍ-LINH

THANH DẠ NGHE THƠ CÙNG NHÀ VĂN VŨ-TUYẾT-MÂY (HỘI VHNT HD)

NHÀ THƠ TẠ-ANH-NGÔI TRƯỚC CỔNG ĐỀN THỜ ĐẠI THI HÀO NGUYỄN-TRÃI

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

VỊNH TRUNG THU - TRUNG THU VỊNH




 


T  R  U  N  G   T  H  U

T rung thu trăng sáng tựa ban ngày
R ộn rã đường quê ánh sáng bay
U yển chuyển lân rồng vươn rướn cổ
N hịp nhàng chiêng trống gõ luôn tay
G ió heo may nhẹ đèn thêm sáng
T iệc đón trăng lên cỗ sẵn bày
H ào khí năm Thìn vui với trẻ
U ống mừng chè mạn cũng say say !...
  
Làng Hóp  30-9-2012 T.D

 

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

TRĂNG TRẺ & TRỜI GIÀ






TRĂNG TRẺ & TRỜI GIÀ
(họa vui bài “Trăng Thu” của Cẩm Tú)

Bao tuổi mà trăng chửa chịu già
Đêm rằm gương mặt vẫn như hoa
Nhìn mây , ngó gió , vờn tre trúc
Rắc bạc , gieo vàng xuống gốc đa
Âu yếm đêm đêm thằng cu cuội
Phớt lờ tháng tháng lũ thiên nga
Ông trời đâu thấy trăng tròn khuyết
Bởi sống riêng mình một cõi xa !

Làng Hóp  18h05’  29-9-2012 T.D

THƠ THÁCH HỌA CỦA (BẠN THƠ) LÊ THIÊN MINH KHOA

  Lời giới thiệu : Lê Thiên Minh Khoa  - cử nhân Văn Khoa + cử nhân Báo Chí - hiện là chủ biên tạp chí điên tử TIẾNG QUÊ HƯƠNG ở tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tầu .Anh vừa làm giảng viên Đại Học,vừa biên tập,vừa sáng tác...đồng thời thỉnh thoảng lại "XƯỚNG LÊN" những bài thơ Luật Đường để thách thức mọi người Họa ,để KHUẤY ĐỘNG PHONG TRÀO VĂN NGHỆ (tôi hiểu vậy,chẳng biết đã trúng ý LTMK chưa). Mạn phép LTMK,tôi mượn bài này về NHÀ TÔI cho bạn bè thưởng lãm và TẬP HỌA cho vui . Xin "hối lộ" tác giả một lời CÁM ƠN TRƯỚC ! Và xin trân trọng giới thiệu bài thơ với tất cả các bạn - nhất là các bạn là NHÀ GIÁO !


 LÊ THIÊN MINH KHOA                 

    HẠ CA (*)

          I .                    
Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường
Học trò đâu dám ngỏ lời thương
Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp
Run rẩy bàn tay buổi bãi trường
Câu chữ nhập nhòa tình với bạn
Phấn son bối rối đỏ hay hường
Chỉ hay khẽ chạm vào dư ảnh
Lơ lửng một đời mái tóc vương... 
                           
           II .
Còn không em hỡi những con đường
Hai đứa đếm hoài bước bước thương
Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ
Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường
Thư xanh đã ngả sang màu thẫm
Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hương
Em có đi về trên phố cũ
Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?


       Lê Thiên Minh Khoa

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

THƠ TƯƠI TÁI CẤU



TRƯỚC KHI TÁI CẤU CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MANG TÊN KIM-DẠ-NGUYÊN-TIÊU-ÚNG





CÔNG TRÌNH TÁI CẤU

Bấy lâu nước cứ lụt nhà
Làm cho Thanh Dạ thật là bất an
Nước lên đến tận mép bàn
Thơ chư ráo mực đã loang …ra ngoài

Thương chồng , lại trọng “nhân tài”
Vợ tôi vội bỏ ra vài ngày công
Để mà “tái cấu thủy nông”
 (Hiếm hoi – một bận – cho chồng thấy vui !)

Công trình mới tạm xong xuôi
Mà cây thơ cỗi nảy tươi một nhành
Chớm thu trời đã nắng hanh
Người xưa toàn ghét ; bỗng thành...yêu yêu !

Làng Hóp  13h20’ 28-9-2012  T.D