Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

ÔNG TO



 

ÔNG NÀO TO NHẤT

Ông nào to nhất trên đời
Hỏi rằng có phải ông trời hay chăng
Ông trời không biết nói năng
Ông TIỀN kia mới là THẰNG ĐẠI TO

Ông TIỀN mới chỉ hơi ho
Có đứa mất mật - người co rúm vào
Nói nhăng , nói cuội thế nào
Bao nhiêu đệ tử ào ào nghe theo !

Làng Hóp   10h40’ 16/9/2012 T.D

CÂY ĐA TRONG CHẬU




CÂY ĐA TRONG CHẬU

Rễ khoan thấu đất,lá hôn trời
Tán rộng che thân,tỏa mát đời
Lộn kiếp ai ươm vào cái chậu
Hóa thành cây cảnh - thứ đồ chơi !

làng hóp 02h40'   16-9-2012 T.D

NỖI BUỒN HOANG DÃ



 NỖI BUỒN HOANG DÃ

Thời gian rảo bước đi qua
Ngỡ ngàng ta chẳng là ta nữa rồi
Vui chi tóc bạc , da mồi
Chân dài chân ngắn cũng thôi , chả thèm !

Làng Hóp 01h45’   16-9-2012 T.D

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

TẾU TÁO CHO VUI

HÀNG ĐẶC DỤNG



        NHẮC AI MẮC PHẢI BỆNH TÀO*
CÓ HÀNG "ĐẶC DỤNG"...HÃY VÀO MUA NGAY !

*TÀO=TÀO THÁO=TÀO THÁO ĐUỔI=ỈA THÁO TỎNG

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

NHÂN QUẢ LUÂN HỒI





Giầu từ có những phát minh
Giầu từ lao động hết mình cho cam
Giầu từ cái chức quan tham
Chóng chầy sẽ có nhà giam gọi vào !

Làng Hóp 17h05’  10-9-2012 T.D

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

XƯỚNG HỌA THƠ LUẬT ĐƯỜNG






(bài xướng của Tạ Anh Ngôi)


Thánh thót giọt thu thánh thót rơi
Gió may se sắt nỗi bồi hồi
Mặt ao xào xạc sen tàn đứng
Trước cửa tái tê cúc dập phơi
Ngán nỗi tiếng gà kêu dậy đất
Mừng chi cánh nhạn liệng lưng trời?
Gió mưa dìu dặt trời mang mác
Thi khách bâng khuâng đứng lại ngồi!

  (Rút từ tập thơ:”Bến Chờ”
 của Tạ Anh Ngôi)


THU CẢM 
(bài họa của Nguyễn Thanh Dạ)

Thu đến lâu rồi - mưa vẫn rơi !
Cho ta thao thiết nỗi đôi hồi
Đồng quê lúa đuối trong trời ướt
Nhà ở nền ngâm dưới nóc phơi
Trái đất già nua long cả trục
Thế gian trẻ nhít khóc kêu trời
Lòng tham kẻ ác gây điêu đứng
Bản vị riêng tư vẫn rốn ngồi !

Làng Hóp 11h11’  10-9-2012 T.D