Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012


PHỐ TÔI
(một thoáng – ghi nhanh)

Phố tôi nửa tỉnh,nửa quê
Mở hàng,mở hiệu…kiêm nghề nhà nông
Phố tôi sát sạt cánh đồng
Đường đi,lối lại bê tông hóa rồi
Chiêm mùa hai vụ…Trời ơi
Đường đi hóa cái sân phơi rất dài
Rơm chất đống như pháo đài
Lâu lâu xe máy ngã xoài gẫy bô
Ình ình tiếng Công-te-nơ
Hăm bốn trên hăm bốn giờ tấu vang…

Phố tôi đủ các mặt hàng
Sơn hào,hải vị,tép rang,cua đồng…
Phố tôi bên cạnh dòng sông
Con cò đi vắng,bềnh bồng rác trôi
Gió mùa phảng phất hương…hôi
Giật mình tôi hỏi : Đâu rồi hương quê?!

Phố H 10h50’ 23-4-2012 TD

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012



MÙA CƯỚI – MÙA CƯỜI


1.CƯỚI EM

Cưới em vì mẹ em giàu
Cha em quan chức đứng đầu tỉnh ta
Mỗi ngày,mỗi thấy xót xa
Bởi em trịch thượng như là…chồng anh !


2.LẤY ANH

Lấy anh bởi tại anh giầu
Muốn gì có nấy ; Không cầu cũng cho
Bây giờ hết cả tự do
Em như đồ vật nằm co trong nhà !


Làng Hóp 22-4-2012 TD

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012


HOA BỐN MÙA YÊU
 
Như hoa mai-tứ-quý
Trải bốn keo thay màu
Xanh non,vàng,đỏ,tím
Hoa bốn-mùa-yêu-nhau !

Làng Hóp 23h00’ 21-4-2012 TD

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012


MẤY LỜI CHIA SẺ
(gửi bạn Công Văn Phùng)

Ngày 03 tháng 11 năm 2007 (tức 24 tháng 9 năm Đinh Hợi)
 bố tôi cũng từ trần ở tuổi 92 với thân thế một Cựu Chiến Binh.Lúc ấy tôi không khóc ra lời được.Nay nghe tin buồn của bạn trên WEB TRI ÂN với sự trùng lặp về những chi tiết nói trên,tôi cứ ngỡ như bố mình vậy và bật ra mấy câu khóc các cụ .Xin được coi như lời phân ưu cùng bạn:
    
92 năm – Một cuộc đời !
Mấy nghìn đêm thức trắng trời vì con
Xin người thư thái ngủ ngon
Thay người;Con thức giữ tròn đạo xưa

Công cha kể mấy cho vừa
Nghĩa mẹ đền mấy cũng chưa thỏa lòng
Mẹ Cha sống sạch,chết trong
Chúng con tạc dạ,ghi lòng noi theo !...

Làng Hóp 11h43’ ngày 16-4-2012 (26/3/NT) TD

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012


THẾ GIỚI BÂY GIỜ

Thế giới bây giờ
           sinh mệnh rất mong manh
Vừa giống vũ trường
                     Vừa như đài hoàn vũ
Luôn gồng mình
                         và luôn mệt lử
Suốt đêm ngày
                     làm xiếc ở trên dây !...

Làng Hóp 10h45’ 15-4-2012 T.D

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012


ĐỒNG TIỀN CON TẶNG
(Cho út Vinh KSCT Thủy Lợi) 


 

500.000 con tặng
Từ tiền tháng lương đầu
Tay cha cầm thấy nặng
Một nỗi niềm vui sâu

Đồng tiền này con kiếm
Ở những đâu,những đâu
Trên cánh đồng Thanh Hóa
Hay Khánh Hòa,Cà Mau?

Đồng tiền có mùi mặn
Của gió biển,mồ hôi
Mùi phèn chua,đá rắn
Của vùng,miền xa xôi...

Ôi con mình đã lớn
Ôi con mình đã khôn
Biết cần cù lao động
Biết nói lời cảm ơn !...

Làng Hóp 07-4-2012 T.D

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012



NGƯỜI ĐI NGÀY ẤY

Tháng Tư ngày ấy người đi
Người đi tấp nập,người đi rộn ràng
Người đi về phía trời vàng
Người đi về cõi vinh quang ngàn đời

Người đi gương mặt sáng ngời
Mênh mang hùng dũng những lời tráng ca
Đường đi đỏ máu và hoa
Đi như Thánh Gióng băng qua cuộc đời

Trái tim người hóa mặt trời
Tâm hồn người hóa thành lời vừng trăng
Tuổi tên người hóa vĩnh hằng
Để muôn đời gọi người bằng Non Sông !...

Làng Hóp những ngày Tháng Tư lịch sử T.D
(21h37’ ngày 11-4-2012)