| EM NHÌN TÔI NỞ NỤ CƯỜI - TÔI NHÌN EM NGỠ KHOẢNG TRỜI MÙA XUÂN ! T.D |
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012
LỜI CHÚC NĂM RỒNG
Năm rồng ai cũng hóa Rồng
Bay trên đất rộng,trời trong hoà bình
Rồng nào cũng đẹp,cũng xinh
Cũng tràn sức sống của tình yêu thương
Đất trời như một thiên đường
Xanh cây,đỏ quả,vấn vương tiếng cười
Bầu trời càng sáng,càng tươi
Mặt đất càng rộng,tình người càng thân
Tiết trời mãi mãi thanh tân
Ngày nào cũng Tết,cũng Xuân…thắm nồng
Năm Rồng…ai cũng hóa Rồng…!!!
Phố Hóp 02-01-2012 T.D
Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012
ĐÀNH MỜI CHÚ VẬY
(họa lại bài “Lại gửi bác Thanh Dạ”
Của Tạ Anh Ngôi)
Gạo nếp dân cho chật cả nhà
Ao,chuồng nhung nhúc thịt gần xa
Đầm to bơi đặc toàn trôi chép
Chuồng lớn nuôi thêm những vịt gà
Giàn mướp sau nhà nhung nhúc quả
Ruộng lơ trước cửa nõn nà hoa
Chú sang cứ rủ thêm nhiều bạn
Thơ-Rượu tha hồ thỏa sức ta !...
Phố Hóp Tết tây 01-01-2012 T.D
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
TỐI HẬU THƠ
(gởi chú Ngôi)
Chắc hẳn là ngươi quyết ngó nhà
Mặc dù đường đất rất là xa…
Lợn đang long móng đành ăn cá
Gà bị hờ-năm – đếch chén gà
Rượu Hóp không còn thì lọc nước
Hoa hồng đắt quá,tạm trông hoa…
Thăm nhau đâu quản phần ăn uống
Chú cố tình sang…cứ đến ta !
Phố Hóp ngày tất niên dương 31-12-2011 T.D
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

