Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

THƠ CỦA BẠN THƠ (trên FB)

ĐIỂM TÂM
Nhà hàng đưa menu ra
Loay hoay mình chẳng biết ta chọn gì
Phở thì vẫn như mọi khi
Gà, bò tái nạm chín thì đã quen
Hay là cơm tấm đưa lên
Điểm theo giò chả lại thêm sườn bì
Chỉ nhìn đã chả thích chi
Hay là kêu đại bánh mì ốp la
Bao nhiêu món đã bày ra
Món nào cũng ngán như là đọc văn
Điểm tâm mà cũng lăn tăn
Mới hay mình đã già nhăn khó chiều
May mà còn thích món yêu
Nếu không đời đã bị tiêu lâu rồi.

*Lão Luật quê Gia Lộc Hải Dương . Hiện là Luật sư tại TP Hồ Chí Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét