Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

BÂNG KHUÂNG MÙA THU


BÂNG KHUÂNG MÙA THU




Bâng khuâng khi mùa thu tới
Thương người thiếu phụ chờ mong
Và cả lòng ta trông đợi
Người còn ở cõi mênh mông

Ta yêu trời thu mát dịu
Như là tính cách người yêu
Dịu dàng trong từng lời nói
Thương ta, mệt mỏi trăm chiều

Cám ơn mùa thu nhiều lắm
Cho người ngày tháng nhớ nhau
Xa nhau dẫu là muôn dặm
Heo may nối nhớ hai đầu !...

Phố Quê 17/8/2014 (22/7/Ngọ)
THANH DẠ NGUYỄN

2 nhận xét:

  1. " Xa nhau dẫu là muôn dặm
    Heo may nối nhớ hai đầu !..."
    Bao giờ thuyền tình cập bến
    Để mình mãi mãi bên nhau
    Mùa thu không còn nối nhớ
    Nối tình ta đến muôn sau...???

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn NVST đã bình bằng thơ hay hơn cả bài được bình !

    Trả lờiXóa